thất tình toàn tập
      
      
      
      
        THẤT TÌNH TOÀN TẬP
Ngày anh thất tình toàn tập 
Lẻ loi , lạc lõng chợ đời
Nhân tình ai đã đánh cắp ? 
Ném đá mạnh tay rách trời 
Ngày anh thất tình toàn tập 
Rêu rao mấy cọng nhạc sầu ? 
Giọng nói cà lăm , lắp bắp 
Nắn nót nằm dòng thương đau 
Ngày anh thất tình toàn tập 
Quay cuồng trái đất bão giông 
Cuộc đời đẩy xô tấp nập 
Khóc thầm em vội lấy chồng 
Ngày anh thất tình toàn tập 
Đắng cay giẫm bóng đắng cay 
Gái đẹp , rượu ngon ...vùi lấp 
Cánh đồng thuở ấy ai cày ? 
Ngày anh thất tình toàn tập 
Xiêu vẹo một bờ chiêm bao 
Lâu đài ái ân đánh sập 
Chim chóc gọi đàn đớn đau 
Ngày anh thất tình toàn tập 
Tâm hồn vắt vẻo trên cao 
Vườn yêu ngày xưa ẩn nấp 
Thiên hạ thi nhau xé rào 
Ngày anh thất tình toàn tập 
Câu thơ vỡ vụn rớt đài 
Tình yêu đa đoan bất cập 
Gập ghềnh đội lốt chông gai 
Ngày 29/6/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 891 lần | 
            
              | Người đăng: | Tố Nữ | 
            
              |  |  |