Poem logo
Poem logo

xin làm kẻ thất tình

Tác giả: Thiên Ân
XIN LÀM KẺ THẤT TÌNH
Cho anh xin làm một kẻ thất tình
Thích sống lang thang rày đây , mai đó
Chiều phai phôi nhớ môi ai ửng đỏ ?
Ai xé lòng từng khúc ruột ôm đau

Cho anh xin chút vụn vỡ mộng đầu
Mùi cay đắng ngủ vùi đôi mắt biếc
Những âu yếm vơi đi bầu li biệt
Li rượu nào làm đỏ mặt đời nhau

Cho anh xin ôm trái đất nghẹn ngào
Muôn giọng điệu ấp e non ngày tháng
Dòng sông ngày xưa , cánh đồng lãng mạn
Ngắm mây trời buông nhí nhảnh hồn nhiên

Cho anh xin khoảnh khắc góc bình yên
Ai lượm lặt , những dỗi hờn gợn sóng
Dáng em thon giữa mùa thu bé bỏng
Suối tóc dài phơ phất tuổi heo may

Cho anh xin chỉ một cái nắm tay
Xao xác lá , tiếng ve sầu đòi hạ
Bức tranh tình yêu châm ngôn tự họa
Tiếng mùa sau rơi hối hả tầm nhìn

Cho anh xin là một kẻ thất tình
Lệ đá trăm năm râm ran sầu muộn
Ta thương em như ở ngoài ý muốn
Dẫu muộn màng tình đã hóa trăng sao
Ngày 5/5/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm