Poem logo
Poem logo

vết tình sầu

Tác giả: Lệ Tình
Cuộc tình nào anh dành cho em đó?
Hay chỉ là những huyền ảo ngây thơ
Một năm tình, bé nhỏ và dại khờ
Em nhớ mãi, dù tình giờ hai lối

Cám ơn anh đã cùng em chia sẽ
Cuộc đời em bớt buồn tẻ cô đơn
Nay chia tay đừng trách móc giận hờn
Để tim mình không buốt giá từng cơn

Cám ơn anh đã xua tan buồn bã
Lời dịu dàng em giữ mãi trong tim
Em không khóc để mắt sầu lệ đẫm
Sẽ mỉm cười, tiễn biệt cuộc tình anh

Trời Thu tàn để đón mùa Đông tới
Gió hiu hiu thổi chiếc lá chưa rơi
Em nhìn Thu, mà nghe lòng dịu vợi
Lạc hồn vào những kỹ niệm hôm nao

Em không trách tình ra đi vội vã
Nhớ nhung nhiều lòng se sắt niềm đau
Em cố ngăn dòng lệ mãi tuôn trào
Tình không trọn .... ôm tim vỡ nhớ nhau.
Oct 30, 2008

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm