Poem logo
Poem logo

nghe tin buồn!

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Nghe tin buồn!

Nghe tin em từ giã đời!
Một cuộc vất vả rã rời tình yêu
Xã hội chen lấn liêu xiêu
Trái sầu rơi rụng ngay chiều bão dông...

Ru em giấc điệp bềnh bồng!
Trong đêm hoang tưởng gío không chịu ngừng...
Mộng du giữa chốn hoang rừng.
Lạnh lùng cô quạnh!... Ai từng cô đơn?

Em ơi! Nếu có tủi hờn?
Bỏ lên gío cuốn mưa vờn hả hê
Mặc ai trong chốn u mê
Ngày mai gío lặng nhớ về ôm con...

Chuyện xưa ngày ấy đã mòn
Cuộc sau cầu khẩn cho tròn tình yêu...

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm