Poem logo
Poem logo

tình đau

Tác giả: Trần Lê Tú
Cánh chim đã khuất chân trời,
Vết chân in dấu một thời mê say..
....
Người về mộng ước còn ngây,
Người đi vui thú chân mây quên về.
Bên song cửa khép phòng khuê.
Trông về bóng nhạn mải mê cuối trời!
Tình xa đau lắm người ơi ,
Quay lưng ,có nhớ những lời yêu xưa?
......
Lặng câm ủ mối duyên thừa.
Mắt môi ướt đẫm cơn mưa trong hồn.
Đời từ phủ bóng hoàng hôn,
Thở than biết tựa vào ngôn từ nào?
Sống lê một kiếp hư hao.
Tình yêu đã liệm,gửi vào hư không....

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm