Poem logo
Poem logo

tôi mất người tình

Tác giả: Lê Đức
Về chốn cũ tôi đi về chốn cũ
Mẹ đã già cha tóc trắng bạc phơ
Tôi lanh quanh trên mấy dốc sương mờ
Tôi thầm bước nhìn quê hương chốn cũ

Ô kìa đó hai đôi hàng liễu rũ
Mỗi chiều về em hẹn ở nơi này
Chiều sương về ướt lạnh cả hay tay
Chiều hôm đó tình ta vừa kết thúc

Mấy hôm trước em về trong kí ức
Dáng hao gầy khuôn mặt thấy xanh xao
Mắt em buồn nhìn đến chốn xa nào
Thấy em khóc cho tình đầu đau khổ

Hỡi trinh nữ ai làm em sầu khổ
Có phải chăng em nhớ những chiều về
Những chiều về gió lạnh khắp sơn khê
Chiều hôm đó em xa rời trần thế

Anh ở lại anh nhìn mà không thể
Mất em rồi ai cướp mất em rồi
Thế là đây cô độc mãi không thôi
Gió băng giá tràn qua tim lần nữa

Hỡi trinh nữ trời hôm nay sắp sửa
Em thấy không sóng vỗ đá bạc màu
Tình của anh như sóng gió ào ào
Anh chỉ muốn gặp em thêm lần nữa.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm