Poem logo
Poem logo

tình lỡ làng

Tác giả: Lê Đức
Tôi gửi tặng em một chút tình
Thêm dòng nhật kí những ngày xinh
Thêm cành hoa nở trong mùa hạ
Tôi chỉ mong em hiểu được mình

Tôi biết rằng em chẳng ngó ngàng
Đời nghe cơn gió cuốn sang ngang
Ba năm tôi đã từng thương nhớ
Phút cuối thì duyên số lỡ làng

Tôi hứa là tôi chẳng khóc đâu
Bởi thương người cũ buổi sơ đầu
Nên mình đau khổ nhưng mình giấu
Chỉ có mình tôi có nỗi sầu.

"Xin cho em ngủ vạn ngày
Để em thức dậy nơi này em quên."

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm