Poem logo
Poem logo

tự tình đầu năm

Tác giả: Thiên Ân
TỰ TÌNH ĐẦU XUÂN
Ngày ngày , tháng tháng , năm năm
Dường như tạo hóa gieo mầm mùa xuân
Nhánh duyên cất tiếng chim ngân
Nàng thơ rón rén đôi chân vỗ về

Đất trời tắm gội cơn mê
Hoa thơm , cỏ lạ nằm kề bên nhau
Bốn mùa ong bướm khát khao
Quên ăn , mất ngủ nôn nao tâm hồn

Bình minh thức dậy dỗi hờn
Nắng hồng thấp thoáng mộng non đôi bờ
Người người vun vén giấc mơ
Chân trời mở cửa đời thơ thẩn đời

Thời con gái , nét tinh khôi
Muôn dòng cảm xúc ai khơi năm nào ?
Mùa xuân trái chín ngọt ngào
Chuyện trai gái , thích môi nhau , bình thường

Gặp em cứ thế thèm thương
Góp chùm ngây dại cuối đường tóc bay
Tình yêu chia gọn cho hai
Ước mơ chắp cánh chim bay cuộc tình

Mùa xuân kể chuyện đôi mình
Trăm năm ngọn gió vô hình mơn man
Gối tay vào cõi thiên đàng
Bài thơ hạnh phúc ngập tràn lòng nhau
Xuân 2022
Ân Thiên ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm