Poem logo
Poem logo

ai tiễn đưa tôi

Tôi tiễn bạn đi sắp hết rồi
Rồi đây ai sẽ tiễn đưa tôi?

Trở về cát bụi nơi hoang vắng
Khi gió đông sang lạnh đất trời
Bất hạnh sinh ra giữa cuộc đời
Lạc loài chơ vơ giữa biển khơi
Thân bằng quyến thuộc như không có
Lạc lõng bơ vơ giữa đất trời
Vai diễn đời tôi quá phũ phàng
Trọn kiếp u sầu lắm trái ngang
Sống mãi nơi ao tù nước đọng
Tầm nhìn không qua luỹ tre làng
Không biết làm sao thoát trốn này?
Cho đời vơi bớt những chua cay

Tâm tư vơi bớt bao sầu não
Xoá hết luỵ phiền lẫn đắng cay


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm