Poem logo
Poem logo

trong đêm thừa

Trạm đêm thở dài với bão mưa
Buồn vơi một bóng hồn thẩn thơ 
Ngồi đếm hạt sương áng mây ngóng 
Bao giờ trong lòng khỏi bơ vơ 

Trạm đêm thở dài với canh khuya
Một mình trà ly nhớ nhớ về
Miên man lòng đêm yêu thương ngóng 
Mang lại cho lòng buồn tái tê

Trạm đêm ngồi nhớ bóng thương xa
In trong lòng thương đã mấy mùa
Vẫn cầu vẫn xin ngày mai đến
Xin có mình em trong đêm thừa

          11.00 đêm 12.04.2018
       mong mai mình bên nhau

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm