Poem logo
Poem logo

tự tình cho ngày mai 2

Tác giả: Thiên Ân
TỰ TÌNH CHO NGÀY MAI
Ngày mai , em sẽ xa anh , thôi nhé !
Li rượu buổi vu qui thoáng in môi
Buông lời vu vơ muôn lời thỏ thẻ
Tiếng nhạc trỗi lên giai điệu bồi hồi

Ngày mai , chim non vào thời tung cánh
Chân trời thăm thẳm mây gió trăng sao
Dòng sông tình yêu bẻ thành đôi nhánh
Giọt lệ quay cuồng hóa thành hồ , ao ...

Ngày mai , vòng tay rã rời mơ ước
Đôi mắt tình nhân đẫm chất văn chương
Anh âm thầm in bóng gầy quen thuộc
Lá đổ phai phôi đầy ắp con đường

Ngày mai , đau thương ngủ vùi trời đất
Có thế thôi , anh tay trắng , trắng tay
Hạt bụi nào cố tình bay vào mắt ?
Nghìn năm sau đau xót mộng u hoài

Ngày mai , áo thời gian gom quá khứ
Đống tro tàn đã nguội lạnh bờ hoang
Những tiếc nuối về ôm dòng thơ cũ
Ơi cuộc đời dấu lặng ngẩn ngơ than !
Ngày 25/7/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm