tự tình trái tim 2
      
      
      
      
        TỰ TÌNH TRÁI TIM 
Trái tim một thời khép mở 
Cho anh gõ cửa bao giờ?
Đường trần ai qua ôm nhớ 
Thầm nghe cánh gió thả thơ
Trái tim lăn tăn sóng vỗ 
Bắt đầu yêu nhau khi nào ?
Đố ai làm bài toán đố 
Đi tìm ẩn số mai sau 
Trái tim êm đềm ru mộng 
Nghìn giấc chiêm bao vỗ về 
Thương dùm người em bé bỏng 
Tuổi đời nhiều thú đam mê 
Trái tim giăng tơ nhền nhện 
Bẫy yêu ai mắc khen ai ?
Lắng nghe đôi bài nhạc sến 
Xốn xang nặng trĩu u hoài 
Trái tim đòi yêu ai biết ?
Nghìn năm sau , nghìn năm sau...
Dấu chân non tơ mài miệt 
Giẫm dây thương nhớ gieo sầu 
Trái tim xin đừng khép lại !
Ngày xanh mơn mởn cuối trời 
Xin đừng buộc dây oan trái !
Đau lòng tiếng cuốc tàn hơi!
Ngày 10/1/2023
Ân Thiên ( Bình Dương )
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 639 lần | 
            
              | Người đăng: | Tố Nữ | 
            
              |  |  |