Poem logo
Poem logo

tự tình với em .

Tác giả: Thiên Ân
TỰ TÌNH VỚI EM
Chúc nhau một giấc ngủ ngon
Trăm cơn mê muội chập chờn đó đây
Lời yêu bỏ ngỏ thương hoài
Dỗi hờn đậu kín kẽ tay bao giờ ?

Thương nhau đôi cánh ước mơ
Chân trời bay bổng ngây thơ tuổi đời
Nhắn tin qua lại một hồi
Ngôn từ hay , lạ ...yêu người , người yêu

Đôi khi trách móc hơi nhiều
Mai sau ai sẽ nuông chiều với ai ?
Thời gian giẫm bóng mây bay
Kẻ đi , người ở chia tay vướng lòng

Thơ tình rớt xuống mênh mông
Em còn dè dặt khơi dòng tin yêu
Đôi khi gương mặt đăm chiêu
Trách anh ngàn thứ , trăm điều vu vơ

Tình yêu tan chảy vô bờ
Thấm đau vạn vật ngu ngơ biết rằng ?
Bâng khuâng mặc áo bâng khuâng
Bên ngoài song cửa thì thầm lá reo

Côn trùng hòa tấu ăn theo
Cho đi cảm xúc bọt bèo , rong rêu
Đường trần cát bụi phiêu diêu
Giật mình nhìn lại quạnh hiu cuối trời

Người đi đốt cháy bờ môi
Đừng như ngọn gió qua đời dốc cao
Đêm hoang chìm đắm chiều sâu
Em ơi trái đất nghìn sau vẫn tròn !
Ngày 11/2/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm