Poem logo
Poem logo

thơ viết cho người .

Tác giả: Thiên Ân
THƠ VIẾT CHO NGƯỜI
Người đã đến cho tôi vạn cơn mê
Kẻ lang thang rong chơi cùng thế kỉ
Lòng trải nghiệm , ươm mầm yêu , tròn ý
Những vòng tay khép mở tự thuở nào ?

Người đã đến đem hương hoa , quả ngọt
Giai điệu ngu ngơ đời lắm ngôn từ
Thả bâng quơ tỉnh say con chim hót
Những nụ cười gợn một thoáng suy tư

Người đã đến tình yêu chợt bén rễ
Ăn sâu vào lòng , mạch máu trái tim
Lí lẽ chia tay nào đâu có dễ ?
Ngọn gió hoang vu e ấp bên thềm

Người đã đi bầu trời yêu đóng cửa
Quá khứ lãng quên , sướt mướt câu thề
Đôi mắt hoàng hôn chỉ còn đốm lửa
Bóng lụi tàn mòn mỏi chốn sơn khê

Người đã đi gót hài trôi im lặng
Mùa hạ cuối cùng cúi nhặt tình rơi
Khoảnh khắc chia tay một trời trống vắng
Nghìn năm sau , đau đáu chuyện cuộc đời

Người đã đi , áo dài đem giấu mất
Con đường thơ vài giọt nắng bỏ tình
Cánh vạc mồ côi khéo dư nước mắt
Đánh rơi dỗi hờn , chẻ mộng nguyên trinh
Ngày 12/3/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm