Poem logo
Poem logo

cho nhau bầu trời yêu thương

Tác giả: Thiên Ân
CHO NHAU BẦU TRỜI YÊU THƯƠNG
Xin em đừng có dối lòng
Ngày xanh còn đó , tơ hồng còn đây
Ớt nào , ớt chẳng vị cay ?
Rượu nào uống chẳng tỉnh say bên đời ?

Xin em nhìn trộm nụ cười
Sáu mươi giây , cũng đủ rồi không thêm ?
Đôi khi ngẫm nghĩ vô duyên
Bài thơ gieo rắc muộn phiền cho ai ?

Xin em đừng ép hình hài
Ngẩn ngơ số kiếp trúc mai muôn đời
Dòng sông ra biển lạc loài
Đắp tình , dốc lạ ...ai đòi hỏi ai ?

Xin em than vắn , thở dài
Xé trăm chuyện nhỏ ...chiều cay đắng chiều
Con người khát sống , thèm yêu ...
Trăm năm ngắn ngủi giấu điều ngày xưa

Xin em mặc cả gió mưa
Tiếng đời thỏ thẻ , bông đùa sướng chi ?
Trôi mau , chiếc bóng xuân thì
Đời không chung bước đường đi lối về

Xin em gom lại câu thề
Quay cuồng chi nữa tái tê tâm hồn
Vầng trăng tàn bóng khuyết tròn
Mặt trời đánh thức , ngày còn nguồn vui

Xin em gỡ rối ngậm ngùi
Xô mình góc khuất lui cui nỗi lòng
Bốn mùa XUÂN , HẠ , THU , ĐÔNG
Vẫn về ngang ngõ đợi mong cuộc tình

Xin em đừng bỏ , một mình
Nghiêng vai gánh chữ chung tình đi thôi !
Đôi chân vạn dặm phương trời
Tiếng yêu rơi rụng đôi môi thuở nào ?
Ngày 9/4/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm