Poem logo
Poem logo

ta còn gì cho nhau

Tác giả: Viễn Phương (OVQ)
Ta Còn Gì Cho Nhau

‘‘Ta còn gì cho nhau.Giữa muôn trùng xa cách,
Chiều rơi rất chậm nghe lòng quạnh hiu’’

Ta còn gì cho nhau, sau một lần lạc lối
Con đường xưa hai đứa, giờ khuất nẻo chia đôi
Chiều buông xuống rất sâu, nghe hồn mình lạc bước
Gọi tên nhau trong gió, mà người ở đâu rồi

Ta còn gì cho nhau, ngoài một trời thương nhớ
Những ân tình dang dở, trôi theo tháng năm dài
Biển ngày xưa còn đó, sóng vẫn hoài vỗ mãi
Mà người xưa xa rồi, như chim trời cao bay

Ta còn gì cho nhau, ngoài đêm dài thao thức
Nghe tim mình da diết, gọi mãi một tên người
Ta còn gì cho nhau, khi môi cười khép chặt
Lời yêu xưa một thuở, như mây khói xa vời

Nếu một mai gặp lại, xin người đừng nhìn nhé
Sợ ánh mắt năm nào, làm tim vỡ lần hai
Ta đi giữa cuộc đời, mang nỗi buồn rất khẽ
Nghe cô đơn phủ kín, một cuộc tình không may

Có những chiều rất sâu, nghe đời mình trôi mãi
Có những lời chưa nói, đã thành tiếng chia ly
Đứng giữa đời lặng gió, hỏi lòng còn gì nữa
Ngoài một bóng người đi, khuất giữa miền vô tri

Ta còn gì cho nhau, ngoài tên người ở lại
Khắc sâu trong tim này, qua bao tháng năm dài
Ta còn gì cho nhau, hay chỉ là dĩ vãng
Một cuộc tình dang dở, trôi theo gió heo may

Ôi cuộc tình đã xa, như con nước về nguồn
Ta đứng nhìn kỷ niệm, rơi xuống giữa chiều buồn
Ta còn gì cho nhau, giữa muôn trùng xa vắng
Chỉ còn nghe tiếng gọi, lạc vào cõi hư không.

Dec 18, 2012
Viễn Phương (OVQ)
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm