Poem logo
Poem logo

giọt lệ hoàng hôn

Tác giả: Thiên Ân
GIỌT LỆ HOÀNG HÔN
Hoàng hôn rụng trời đánh rơi giọt lệ
Nghiêng vai gánh sầu một thoáng hư vô
Bên dốc cuộc đời dư âm bóng xế
Đọng lại đâu đây trăm chuyện mơ hồ

Lòng khắc khoải đong đưa miền xa vắng
Tuổi hoang buồn ấm lạnh biết về đâu ?
Tâm hồn tôi gom hai mùa mưa nắng
Lá cỏ tương tư bẽn lẽn cúi đầu

Hoàng hôn rụng chim về rừng tan tác
Đám mây già nua mệt mỏi đường mây
Người với người bỗng nhìn nhau ngơ ngác
Câu chuyện thế gian lặng lẽ nơi này

Sầu chín bói , tiếng dỗi hờn nặng trĩu
Gót hài xưa vội giẫm nát hồn hoa
Đi ngang cuộc tình dường như chưa hiểu
Thước đo lòng người thăm thẳm mù xa

Hoàng hôn rụng lời yêu thương vụn vỡ
Vầng trăng khuyết tròn xô đẩy thời gian
Kẻ cười nụ , người chôn câu nức nở
Vực thẳm , non cao thách đố mơ màng
Ngày 6/5/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm