1034 - kết nối các bài thơ Tác giả: Nguyễn Văn Thái
Ngày về ‘Quê hương tôi”. Bao điều tôi ước muốn…. Bạn thơ “Tôi gặp rồi”. “Lá và gió” xao xuyến. “Chiều sông Lô” miên man. Điều gì sông ước thèm? “Sau một đêm” thức giấc …. “Tiếc cho em” muôn vàn. Chót “Nói phét với...
|
1035 - đợi Tác giả: Nguyễn Văn Thái
Bao giờ thuyền cặp bến đây?
Cay chua mặn chát càng dày niềm thương
Trọn đời chuốt sợi tơ vương
Ngập neo nghe sóng sông Tương mơ màng.
19 - 8 - 2012*
|
1036 - tặng em một ngày Tác giả: Nguyễn Văn Thái
Tặng em sáng sớm rộn ràng. Bát cơm nguội đượm vừng rang đến trường. Tặng em phấn tỏa tóc sương. Chuyến đò chở buổi tà dương nghiệp đời. Tặng em vai óng mồ hôi. Kết tinh hương nắng hong trôi cảnh nghèo. Tặng em suốt cả...
|
1037 - nhớ nguyệt Tác giả: Nguyễn Văn Thái
Một kiếp nghiêng mình cõi Phật mơ
Mõ, hương thanh tịnh thức tâm chờ
Nhớ nguyệt tim côi buồn chốc lát
Mái chùa vẳng gọi tiếng chuông thơ.
24 - 8 - 2012*
|
1038 - hương thơ Tác giả: Nguyễn Văn Thái
Thoang thoảng thềm hiên ngỡ giấc mơ
Hương thơ ngan ngát gợi mong chờ
Xao xuyến hồn thơ trong mộng điệp
Thi đàn đằm thắm đẹp tình thơ.*
25 - 8 - 2012
|
1039 - giọt nắng mai Tác giả: Nguyễn Văn Thái
Sáng mai chim hót thả hồn mơ
Giọt nắng lung linh thỏa ước chờ
Rạo rực tim thơ hồng sắc mới
Ngày lên tươi thắm ngát hương thơ.
25 - 8 - 2012*
|
104 - chiếc đồng hồ Tác giả: Nguyễn Văn Thái
“Em”ở trên tay anh
Cho anh biết từng mốc đời nhỏ bé
Đêm nằm nghe “em” thủ thỉ
Tiếng chuông vang thổn thức trái tim
Ru anh say mãi giấc mộng tình
Yêu bội lần kho thời gian vô tận.
29 - 11 - 1972*.
|
1040 - tình gió nội Tác giả: Nguyễn Văn Thái
Quê yêu hé nụ đóa hồng ơi. Đậm nét trong tôi thắm suốt đời! Lúa trổ đòng đòng hương ngát ngát. Môi hồng nõn nõn sắc tươi tươi. Thương đông ruộng cóng tay trần cấy. Nhớ hạ mùa hươm hoa nắng cười. Tự mắt nhìn nhau tình gió...
|
1041 - buồn thu Tác giả: Nguyễn Văn Thái
Chiều rơi lờ lững lá phai vàng
Ngẫm nghĩ nhân sinh chợt ngỡ ngàng
Chớp mắt bóng câu chừng ấy mộng
Rộng dài vạt cỏ mãi mênh mang.
24 - 8 - 2012*
|
1042 - cuối hạ Tác giả: Nguyễn Văn Thái
Ngày đi cuối hạ nắng phai vàng
Ngoảnh lại hoài trông thấy ngỡ ngàng
Âu lẽ vần xoay con tạo hóa
Tình thu bao nữa kiếp riêng mang?
27 - 8 - 2012*
|