1043 - du ca đời người Tác giả: Nguyễn Văn Thái
Đìu hiu con gió giữa lưng đèo. Mờ mịt trùng khơi nghe sóng reo. Ngăn ngắt thinh không mây vắng bóng. Vòm xanh cánh nhạn nhỏ nhoi chao. Lữ khách chùng chân gỡ gió sương. Ngậm ngùi thương kiếp đận trần duyên. Phù du phiêu...
|
1044 - nỗi niềm vu lan Tác giả: Nguyễn Văn Thái
Em đi cầu nguyện câu kinh. Ta ngồi mơ mộng … rượu, tình thu. Say! Vu Lan thức tỉnh tuần chay. Thắp hương bày tỏ lòng thay nỗi niềm …. Mẹ giờ nương phận cửa thiền. Phù trì con cháu an nhiên phần đời. Con lòng yên ả thảnh...
|
1045 - tình chia xa Tác giả: Nguyễn Văn Thái
Hỏi vì đâu giục giã cánh thiên di
Trăng cuối hạ hay bằng lăng nhạt tím?
Nguyệt Cầm ngân nỗi lòng thêm xao xuyến
Cảnh thu xưa gió lạnh đã loang về
27 - 8 - 2012*
|
1046 - thu xưa Tác giả: Nguyễn Văn Thái
Thu xưa man mác mối tình mơ
Giọt nắng đa tình khóc nhận vơ
Nguyệt Lão chót quên duyên lỡ nhịp
Mạch tình cổ tích ngấn bơ thờ.
27 - 8 - 2012*
|
1047 - tình trăng Tác giả: Nguyễn Văn Thái
Khúc nhạc tình trăng rã cánh đêm
Heo may thoảng lạnh ghẻ hiên thềm
Dạ lan tỏa ngát pha hương cỏ
Gió thở nhịp nhàng đưa giấc êm.
27 - 8 - 2012*
|
1048 - thơ sáng Tác giả: Nguyễn Văn Thái
Bình minh chim nhả giọt sương thơ
Hạt ngọc lung linh giữa bụi mờ
Trí sáng ngời tâm khoe nắng đẹp
Hương trà thanh tịnh thoáng vu vơ.
30 - 8 - 2012*
|
1049 - thơ mơ Tác giả: Nguyễn Văn Thái
Bồng bềnh phiêu lãng giấc mơ thơ
Cập bến thần tiên cõi ảo mờ
Ấp đóa hương tiên say giấc mộng
Giật mình! ngao ngán thức vu vơ.
31 - 8 - 2012*
|
105 - mọi người chiến đấu Tác giả: Nguyễn Văn Thái
Ban mai chưa kịp cuốn bức mành. Xóm yên bình ôm những mái nhà tranh. Nhà ai đó hé hồng ánh lửa. Gà trong chuồng chưa kịp gáy hết canh. Đêm trời khuya trong những căn phòng nhỏ. Nét chau mày đằm phút suy tư. Ánh bình minh...
|
1050 - quỳnh Tác giả: Nguyễn Văn Thái
Hẹn trăng quỳnh nở đóa đêm thương
Trắng trắng khoe sương nhụy mở hương
Thanh mảnh kiêu sa tình diễm lệ
Ảo huyền vào mộng … dạ tơ vương.
31 - 8 - 2012*
|
1051 - đừng vội Tác giả: Nguyễn Văn Thái
Ấy đừng! Nóng vội hờn xa thơ
Khô héo tình xuân bước nhạt mờ
Vùi dập hồn thơ đời ớn lạnh
Bọt bèo khổ hạnh cõi bơ vơ.
2 - 9 - 2012*
|