| 106 - lá thư gửi mẹ Tác giả:  
            Nguyễn Văn Thái
 
 I. Mẹ kính yêu! Mẹ vẫn vui chứ ạ. Con viết thư này để mẹ yên tâm. Đứa con yêu ở trong này vẫn khỏe. Rất yêu đời như mẹ hằng mong. Đơn vị con vừa mới thi xong. Con vui mừng báo công, mẹ biết. Toàn đơn vị chúng con đạt... | 
            
          
            
              | 1058b - tĩnh Tác giả:  
            Nguyễn Văn Thái
 
 Đêm vắng sương thầm lạnh ánh trong
Bóng in tường lặng khúc khuya lòng
Trăm năm thanh bạch ru tâm  tĩnh
Yên ả khơi dòng xanh biếc sông.
8 - 9 - 2012* | 
            
          
            
              | 1059 - hội thơ Tác giả:  
            Nguyễn Văn Thái
 
 (Hội thơ Mỹ Tân). Hội bên nhau bồng bềnh bông mây trắng. Dựng dáng chiều rực rỡ tuổi hạc vui. Gạn nhựa xuân thắm đóa hồng trước cửa. Gói hương danh tươi sắc ánh vàng mười. Ta cùng nhau tô đẹp nét hoa cười. Gom gió mới... | 
            
          
            
              | 1060 - quà tình chiều thu Tác giả:  
            Nguyễn Văn Thái
 
 Em gửi “hương tình”… chiều thu quạnh vắng
Gửi ngọt ngào ủ nắng gọi nồng xuân
Thơ quyện hương tình say chén rượu thơm
Chiều thu vắng khơi xanh màu nhung nhớ.
8 - 9 - 2012* | 
            
          
            
              | 1061 - mở thơ Tác giả:  
            Nguyễn Văn Thái
 
 Bạn hữu vui thơ mở sáng thu
Ta về góp nắng thắm lời ru
Tri âm ước hẹn tình tao ngộ
Chúc rượu thơ say thu mãi thu.
10 - 9 - 2012* | 
            
          
            
              | 1062 - nắng khơi Tác giả:  
            Nguyễn Văn Thái
 
 Tình thơ ai dệt nắng khơi trong
Đằm thắm hương thu tỏ tấm lòng
Ngàn dặm đường chim tìm nghĩa đẹp
Thuyền thơ dầm mộng lịm dòng sông.
10 - 9 - 2012* | 
            
          
            
              | 1063 - tranh em Tác giả:  
            Nguyễn Văn Thái
 
 Ảo ảo mờ mờ hình dáng ai
Không trên mất dưới một tay dài
Đôi gò bồng mẩy sôi con mắt
Còn tiếc chi đây dấu nét ngài?
10 - 9 - 2012* | 
            
          
            
              | 1064 - thất tình Tác giả:  
            Nguyễn Văn Thái
 
 Người đây hồn tận mãi đâu? 
Cơm khê lửa bén rộp đau chân mình 
Chắc vì rụng đóa hoa  xinh!
Thương người quân tử thất tình thuở nao .
11 - 9 - 2012* | 
            
          
            
              | 1065 - tình bạc Tác giả:  
            Nguyễn Văn Thái
 
 Người còn chịu chút phai tàn 
Ta mang mộng mị, bẽ bàng trăm năm 
Hẩm hiu tình bạc đau thầm 
Mãi ru dằng dặc nốt trầm trong tim.
13 - 9 - 2012* | 
            
          
            
              | 1066 - thắm vườn thơ Tác giả:  
            Nguyễn Văn Thái
 
 Chiều vàng lộng gió cánh buồm thơ
Phiêu lãng mây hồng mộng bến mơ
Tri kỷ giao tình xây nghĩa khí
Xuân chiều hương ngát thắm vườn thơ.
12 - 9 - 2012* |