Poem logo
Poem logo

vườn hồng đầy hoa

Tác giả: Nguyễn Sông Tiền
Nhiều khi đứng dưới chiều tà
Dõi phương xa đó biết là có em
Đêm về lần giở thơ xem
Thấy em buồn tủi mi hoen lệ sầu
Sao mà xao xuyến lòng nhau
Làm ai cứ động nỗi đau nhân tình
Bấy nay vẫn cứ đinh ninh
Thấy em vui vẻ yên bình anh vui
Dập dìu bướm thắm hoa tươi
Thuyền về bến hẹn, tình vui bến chờ
Đường hoa trải đẹp như mơ
Song đôi xướng họa vần thơ trữ tình
Đời tươi như ánh bình minh
Chân trời tỏa nắng rung rinh đón chào
Em ơi! Mạnh bước lên nào!
Rồi em sẽ thấy ngạt ngào hương yêu!
Em ơi! Đừng nghĩ ngợi nhiều
Đi qua mất mát là điều đương nhiên
Nhìn về phần thưởng phía trên
Bông hoa hạnh phúc kề bên em rồi!
Mọi người ai cũng cười vui
Vì em mạnh mẽ đẩy lui ưu phiền
Nhưng rồi em gái ngoan hiền
Mọi người lại thấy mắt huyền rưng rưng
Em có lẽ, sau lưng nhìn lại
Thấy người quen còn mãi vấn vương
Người quen bên bến sông tương
Không đành lòng rẽ đôi đường đấy thôi!
Dù chẳng nỡ xa xôi cách trở
Nghĩ làm sao khi ở, khi đi
Cho nên dòng lệ từ ly
Làm cho người ngọc dễ gì ngăn rơi
Nhưng em ạ! Cuộc đời là thế
Có thứ ta không thể mang theo
Cũng như vượt núi băng đèo
Vai mang vác nặng thì leo thế nào?
Nên em hãy để vào kỷ niệm
Rồi nhẹ nhàng tính chuyện ngày mai
Chỉ trông về phía tương lai
Lấy niềm hạnh phúc miệt mài đắp xây
Lấy ngày mới thay ngày tháng cũ
Đổi bão giông vần vũ trong lòng
Thay vào đó ánh nắng hồng
Thanh bình trải khắp cánh đồng tình yêu
Em sẽ thấy những điều ngày đó
Em nghĩ rằng rất khó vượt qua
Chỉ là như một nhà ga
Tháng năm qua sẽ nhạt nhòa khói sương
Em sẽ thấy tơ vương chuyện cũ
Đã an bài giấc ngủ nơi lòng
Bầu trời sẽ lại xanh trong
Đời tươi như một vườn hồng đầy hoa!
17 / 6 / 2023.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm