Poem logo
Poem logo

thà rằng như thế

Tác giả: Thiên Ân
THÀ RẰNG NHƯ THẾ
" Thà rằng không biết thì thôi
Biết rồi mỗi đứa , mỗi nơi cũng buồn "
Sầu đau chín tới tư tương
Giã từ dĩ vãng khói sương bồng bềnh

Thà rằng ngày ấy quên tên
Vách ngăn kí ức gập ghềnh mở ra
Thuở xưa ai rất hiền hòa
Ru nhau giấc mộng thiết tha mặn nồng

Thà rằng đừng vội đợi mong
Năm canh thao thức ,môi hồng nhớ ai ?
Áo em một thuở phơi bày
Về miền ân ái ngồi say với tình

Thà rằng đừng trố mắt nhìn
Ngày sau sống kiếp lặng thinh muôn đời
Hái chùm mơ ước xa xôi
Ngượng ngùng giấu kín đôi lời với nhau

Thà rằng có trước , có sau
Đánh lừa cảm giác muôn màu ai hay ?
Chim trời vỗ cánh xa bay
Thời gian ngừng lại đan cài tin yêu

Thà rằng mây gió liêu xiêu
Thiệt tình như một cánh diều bay cao
Người trông xuống , kẻ trông vào
Sợi dây oan nghiệt ném vào hư không

Thà rằng nói thẳng mất lòng
Quanh co , chối bỏ lòng vòng dây dưa
Ghét thương , thương ghét sớm trưa
Phơi ra ánh sáng cho vừa lòng ai ?

Thà rằng sớm nói chia tay
Đừng gây đau khổ đêm ngày , ngày đêm
Tảng băng chìm nổi , nổi chìm
Bốn mùa ba bảy chung riêng thế là

Thà rằng chấp nhận xót xa
Đừng gây ân oán thịt da rã rời
Đèo bồng phải trái ai ơi !
Thương nhau cho hết tuổi đời thương nhau
Ngày 15/6/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm