Poem logo
Poem logo

thôi em 2

Tác giả: Thiên Ân
THÔI EM
Thôi em , bận lòng chi nữa ?
Trần gian còn lại mấy người ?
Trái tim tắt đi ngọn lửa
Nắng vàng khóc muộn chia phôi

Thôi em , trăm nghìn giọt lệ
Rớt mau thấm đất lâu rồi
Cuộc tình không ngờ ra thế
Tệ hơn con đỉa sợ vôi

Thôi em, đôi mắt ngày ấy
Cho anh nghìn vạn thơ buồn
Cuối tuần trông chờ thứ bảy
Thỏ thẻ tơ hồng vấn vương

Thôi em , bẽ bàng duyên kiếp
Chỗ đứng con người là đâu ?
Con đường anh không đi tiếp
Gai chông đâm thủng duyên đầu

Thôi em, chìm vào quên lãng
Câu thề cắt ngọn thềm rêu
Nụ hôn vụng về , tản mạn
Sang trang nhật kí trăm điều

Thôi em , đừng bày bữa tiệc
Vị đắng tình yêu phơi bày
Rơi chi một chùm nuối tiếc
Rạch ròi trời đất chia hai

Thôi em, cứ đi đi nhé !
Đừng nhắc tên anh chớm buồn
Tình như một cơn gió nhẹ
Bay xa , thói đời bỏ buông

Thôi em, chia li là hết
Người đó , ta đây đoạn đành
Dã Tràng kể công thấm mệt
Lâu đài ngày cũ mong manh
Ngày 10/6/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm