Poem logo
Poem logo

hãy trả lời anh

Tác giả: Nguyên Hữu
HÃY TRẢ LỜI ANH

Em yêu ơi có biết
Tình yêu là gì không?
Hay tình yêu là sóng
Là sóng ở trong lòng.
Hay tình yêu là máu
Rạo rực lúc bên nhau.
Em yêu ơi
Tình yêu như đêm đen
Của toàn những dối lừa
Hay tình yêu màu trắng
Của tâm hồn trắng trong.
Này hỡi
Em yêu ơi có biết
Cuộc đời ta
Được chắp nối từ đâu
Từ những niềm vui
Hay từ những nỗi đau
Trong lòng ta.
Nào
Hãy trả lời anh đi
Hỡi em yêu dấu…

02.2000
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm