hãy trả khỉ về lại rừng
Hãy Trả Khỉ Về Lại Rừng
Thơ Nguyên Thạch
Hãy trả khỉ về rừng xưa hoang dã
Tiễn ngợm về nơi sỏi đá hoang vu
Trả Hồ lại hang Pắc Pó ngục tù
Và trả đảng về chiến khu man rợ.
Trả lại bọn nô tài gọi Nga Tàu cộng là chủ và xưng là tớ
Một lũ ngu đần nịnh bợ Cu Ba
Tôn tên gián điệp Tàu Hẹ Hồ Chí Minh là cha
Hãy vạch mặt bọn đê hèn dâng biên cương biển đảo sơn hà cho giặc.
Hãy trả đất từ vĩ tuyến 17 trở ra cho tặc Bắc
Từ sông Bến Hải đến Cà Mau là của miền Nam, cấm giặc cướp vào
Trả lại Việt Nam Cộng Hòa nhân bản hưng thịnh đời sống vươn cao
Và trả lại dũng khí cho anh hào Việt tộc.
Trả lại mụ mị cho cái thứ đảng chuyên tuyên truyền láo dóc
Trả lại A K, roi điện, nhà tù... cho bọn côn an ác độc hung tàn
Bọn tham ô, lũ tham quan hãy trả lại cho dân đất đa, tài sản, bạc vàng...
Cùng sự tư do, ấm no, bình an, hạnh phúc...
Người Việt Nam hãymau trả lại cho đảng cộng sản cùng tà quyền khối niềm đau cùng vô vàn nỗi nhục...
Nguyên Thạch