Poem logo
Poem logo

tiễn em

Tác giả: Thiên Ân
TIỄN EM
Tiễn em ngày ấy quên mùa
Con đường xưa, con đường xưa...lá vàng
Ngập ngừng, nhật kí sang trang
Đắn đo nét chữ vội vàng ai ghi ?

Tiễn em thiên hạ xầm xì
Trở mình ngọn gió cuồng si chạnh lòng
Ước mong, một thoáng ước mong
Se se chút lạnh lập Đông ùa về

Tiễn em , anh khóc não nề
Đời không nuôi dưỡng câu thề đôi ta
Tựa vầng Nhật Nguyệt vời xa
Muôn lời ai oán mặn mà ở đâu ?

Tiễn em nốt nhạc dạo đầu
Ôm chi một đống tinh cầu lẻ loi
Trắng đen, phải trái rạch ròi
Ngày xưa, ngày xửa ai đòi thương em ?

Tiễn em vào cõi bình yên
Em vào viên mãn nỗi niềm bâng khuâng
Đôi hài vừa vặn gót chân
Ai khen cái đẹp niu nâng giữa trời ?

Tiễn em vò võ phương trời
Gió mây, mây gió buông trôi lạnh lùng
Mong manh ranh giới người dưng
Thôi em ai lại dè chừng với nhau !

Tiễn em oan trái mộng đầu
Nghìn đêm tự kể mai sau bạc màu
Thay đen đổi trắng vì đâu ?
Hanh heo tuổi đá dạ sầu ngẩn ngơ
Ngày 2/12/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm