tiễn em về chốn xa xôi
      
      
      
      
        TIỄN EM VỀ CHỐN XA XÔI 
Tiễn em về chốn xa xôi 
Mười năm ngọn gió rụng rời yêu thương 
Ôm đồm bàng bạc khói sương 
Nắng mưa sang ngõ tơ vương vấn đầy 
Tiễn em vạn dặm dấu hài 
Giẫm mòn kỉ niệm chông gai rũ buồn 
Hồn anh quạnh quẽ tư tương 
Vòng tay thôi lỡ thiên đường xa đưa 
Tiễn em môi đắng trở mùa 
Thương con đường cũ lá vừa cuốn bay
Ôm chùm nghiệt ngã tháng ngày 
Ai còn ngậm đắng nuốt cay nao lòng
Tiễn em đánh mất má hồng 
Phai phôi nắng nhạt , uổng công đợi chờ 
Đâu ai ngồi giở trang thơ
Vội vàng khép mở đôi bờ với ai ? 
Tiễn em xô lệch lâu đài 
Và câu hát cũ mấy bài xót xa 
Nghìn năm sỏi đá không nhà 
Buồn trông thế kỉ lệ sa nghìn dòng 
Ngày 21/12/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 628 lần | 
            
              | Người đăng: | Tố Nữ | 
            
              |  |  |