Poem logo
Poem logo

em có về với tháng 12

Tác giả: Nguyễn Thanh Ninh
EM CÓ VỀ VỚI THÁNG 12

Em có về cùng với tháng mười hai.
Khi cái rét cứ đem cài trước cửa.
Nhớ mẹ già, nhớ ánh hồng bếp lửa.
Phiên chợ nghèo ai vội vã mờ sương.

Em hãy về căn nhà nhỏ yêu thương
Nghe khúc hát những đêm trường hoang hoải
Khói rơm nồng lan bên tường ngai ngái
Câu chuyện xưa mẹ ngồi kể đêm đông.

Em hãy về để thương lại bến sông
Đi với tôi tới tận cùng ký ức
Trên cánh đồng hoa cải vàng rạo rực
Bến đò xưa những thổn thức đầu đời.

Về đi em đúng tháng cuối năm rồi
Tết cận kề và bao lời tâm sự
Cái rét ngọt dâng theo từng nhịp thở
Khúc giao mùa đừng để lỡ riêng ai.

01/12/2019
Nguyễn Thanh Ninh

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm