lăng kính thời gian
      
      
      
      
        LĂNG KÍNH THỜI GIAN 
Thời gian không ngủ đôi môi 
Mơ màng câu chuyện đất trời nghìn năm 
Giọt thương, giọt nhớ tím bầm 
Đêm sâu trăng rụng, khóc thầm với ai ? 
Thời gian chở nắng phôi phai 
Mon men rong ruổi dấu hài về đâu ? 
Trăng sao thay áo năm nào ? 
Trần gian vội bẻ nhánh sầu cô đơn 
Thời gian nước chảy đá mòn 
Cuốn theo chiều gió dỗi hờn tình xa 
Vị yêu thiếu chất mặn mà
Ừ thôi, dấu hỏi chẻ ba bốn lần !
Thời gian vo mộng đôi chân 
Em mang vác nặng bâng khuâng dốc đời 
Mồ hôi thấm giọt mồ hôi 
Áo bay xô lệch một thời cỏ hoa 
Thời gian ngủ muộn hiên nhà 
Đánh đu dĩ vãng nhạt nhòa bờ tim 
Lắng nghe suối tóc ngoan hiền 
Mùi hương thiếu nữ dịu êm bốn mùa 
Thời gian mưa nắng, nắng mưa 
Đôi vai nương tựa mới vừa xa bay 
Ôm nhau cho trọn vòng tay 
Tiếc chi giấu giếm hết ngày lại đêm 
Ngày 19/12/2023
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 573 lần | 
            
              | Người đăng: | Tố Nữ | 
            
              |  |  |