Poem logo
Poem logo

ngày xưa tiếc mình chưa ngỏ

Tác giả: Thiên Ăn
NGÀY XƯA TIẾC MÌNH CHƯA NGỎ
Ngày xưa tiếc mình chưa ngỏ
Mắt ai đốt cháy chân trời
Khen ai bắt đền mây gió
Dừng chân hổng chịu rong chơi

Đường sang nhà em đá sỏi
Thương thời con gái ngẩn ngơ
Đối mặt với nhau chẳng nói
Đôi chân giẫm nát đôi bờ

Ngày xưa tiếc mình chưa ngỏ
Nụ hồng thân tặng bâng khuâng
Em vẫn hồn nhiên lá cỏ
Dệt thêu thơ mấy cặp vần ?

Thấu hiểu chân tơ kẽ tóc
Bốn mùa hò hẹn trăng sao
Chia tay mắt ai bỗng khóc ?
Nội tâm ...giọt lệ muôn màu

Ngày xưa tiếc mình chưa ngỏ
Đánh đu cuộc sống muộn phiền
Tình yêu tan mau muôn thuở
Đời anh thức ngủ nào yên ?

Đi ngang về miền giông tố
Bàng hoàng giấc mộng xa đưa
Hoàng hôn gam sầu nham nhở
Thương em nói mấy cho vừa ?
Ngày 27/12/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm