dòng tin nhắn ngày xưa
DÒNG TIN NHẮN NGÀY XƯA
Tôi giở ra dòng tin nhắn ngày xưa
Sóng vỗ bờ tim cồn cào gan ruột
Nét chữ vốn quen, nẻo đời quen thuộc
Ngồn ngộn ngôn từ ong bướm cỏ hoa
Ta mơ màng ngồi dưới bóng cây đa
Em muốn hoá thành Hằng Nga duyên dáng
Thương chú Cuội ru bờ môi lãng mạn
Giấc mơ vàng rụng nhánh xuống đêm sâu
Chuỗi hẹn hò chìm đắm triệu khát khao
Giữa Ngọ mái đầu chạm nhau run rẩy
Mười ngón tay ngoan ùa về thức dậy
Âu yếm tia nhìn thầm gọi tên nhau
Dòng nhắn tin nằm ủ rũ nghiêng chao
Anh ngồi đọc chưa úa màu năm tháng
Biển hoá nương dâu rạc rời tản mạn
Dấu hài ngây ngô giẫm đạp tâm hồn
Thời gian thoi đưa nước chảy đá mòn
Lòng khắc khoải mon men về dốc nắng
Gánh tương tư nghiêng vai muôn bạc phận
Cõi hư vô sương khói lạc lời thề
Bánh xe cuộc đời lăn vội lê thê
Dòng tin nhắn nằm nghe mùa thu rụng
Chiếc bóng hoàng hôn chớm vàng rẻ rúng
Những quay cuồng mặc chiếc áo chia li
Ngày 29/9/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|