dòng tin nhắn ngày xưa 2
DÒNG TIN NHẮN NGÀY XƯA 2
Tôi xem lại những dòng thư nhắn cũ
Lòng bâng khuâng như trở lại ngày nào
Bên gốc cây đầu xóm, chiều nghiêng nắng
Em má hồng, tà áo trắng lao xao.
Ngày ấy mình thương nhớ biết bao nhiêu
Câu chuyện nhỏ mà dài hơn tháng đợi
Mỗi tin nhắn là một lần mong ngóng
Nghe trong lòng hoa cỏ cũng đơm bông.
Em thường bảo trăng non đẹp bên sông
Muốn làm chị Hằng Nga ngồi ngắm nước
Còn tôi nguyện làm Cuội già quê mùa
Theo bóng em qua những ngả chiều mưa.
Đường làng cũ giờ cỏ mọc lưa thưa
Người năm ấy biết phương nào biền biệt
Tôi ngồi đọc những lời xưa tha thiết
Nghe gió đồng thổi lạnh buốt hàng tre.
Thời gian trôi như nước chảy bóng quê
Câu hẹn cũ lẫn trong màu mây bạc
Con sáo nhỏ bay qua chiều lữ khách
Bỏ bên trời một tiếng gọi bâng khuâng.
Mùa thu về lá rụng kín sân vườn
Trang tin nhắn úa vàng như lá úa
Tôi giữ mãi một mối tình ngày cũ
Như giữ hoài hương bưởi cuối vườn xưa.
Biết tìm đâu lại một buổi đón đưa
Con đường nhỏ hai đứa từng qua đó
Chỉ còn lại trong lòng tôi thương nhớ
Với dòng tin nhắn cũ của ngày xưa.
Ngày 30/9/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|