dòng tin nhắn ngày xưa 1
DÒNG TIN NHẮN NGÀY XƯA 1
Tôi mở lại dòng tin nhắn ngày xưa
Nghe tim đập như mùa yêu trở gió
Những con chữ vẫn thơm hương cỏ lạ
Vẫn môi hồng, vẫn ánh mắt em trao.
Ta đã từng ôm mộng đến chiêm bao
Ngồi dưới gốc cây đa nghe trăng kể
Em muốn hóa Hằng Nga bên lối vắng
Để riêng anh làm chú Cuội si tình.
Từng đêm dài ta góp nhặt bình minh
Từ tin nhắn ngọt ngào như mật đổ
Mười ngón tay tìm nhau trong nhịp thở
Mắt gọi mắt, môi gọi những môi gần.
Ôi yêu thương đâu chỉ một lần xuân!
Mà tha thiết suốt một đời nhung nhớ
Mỗi dấu chấm cũng mang ngàn hơi thở
Mỗi lời quen còn nóng giữa lòng tôi.
Giờ thời gian như nước cuốn mây trôi
Trang kỷ niệm úa vàng theo lá đổ
Em xa quá giữa muôn trùng cách trở
Để riêng anh ngồi đếm bóng hoàng hôn.
Dòng tin nhắn nằm thao thức cô đơn
Như chiếc lá cuối mùa chưa muốn rụng
Tôi cúi đọc mà nghe hồn chao động
Một trời yêu còn thức ở trong lòng.
Nếu ngày mai gió cuốn hết dòng sông
Và năm tháng phủ mờ bao dấu cũ
Anh vẫn giữ những lời em từng gửi
Như giữ mùa xuân đẹp nhất đời anh.
Ngày 30/9/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|