Poem logo
Poem logo

gió lạnh

Tác giả: Ngô Anh Tuấn
Trời hôm nay trở gió
Mặc thêm áo vào em
Nhìn hàng cây trút lá
Đông đã sang êm đềm

Thương em sờn vai áo
Gánh mùa hạ mênh mang
Âm thầm trong bỏng rát
Chẳng ngại chi phũ phàng

Dẫu biết đời bể khổ
Chẳng ai được mười phân
Sao em thiệt thòi thế
Đếm chẳng được đôi phần

Gió mùa về buốt lạnh
Em ngơ ngẩn đơn côi
Muốn khoác thêm chiếc áo
Để em bước trong đời

Hãy vững tin em nhé
Con tạo xoay vần thôi
Nay đông về giá rét
Để mai sang xuân rồi....

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm