Poem logo
Poem logo

khi em đến 1

Tác giả: Trần Minh Hiền
ĐỌC HAI BÀI THƠ CỦA THÔNG MỸ LINH
Trần Minh Hiền Orlando ngày 31 tháng 1 năm 2024
Thông Mỹ Linh làm thơ rất dễ dàng nhanh chóng và đặc biệt độc đáo. Mời mọi người cùng tôi (TMH) đọc hai bài thơ mới nhất của nàng:
Bài thơ tự do TỪ, bài thơ 5 chữ DÙ HOÀN CẢNH NÀO TA VẪN VUI
TRước hết hãy thưởng thức bài thơ TỪ
Bài thơ tự do với 4 khổ mỗi khổ 4 câu với số chữ xen lẫn 7 chữ và 8 chữ giống như lời tự sự tâm sự của 1 người con gái về cuộc đời mình và cuộc tình. Chữ Tử cho đầu đề và của khởi đầu 2 khổ thơ đầu rất độc đáo
Từ anh đến hoa lá bỗng dưng xanh màu

Từ anh đến mối duyên đầu vừa chớm nở.
Như lời tâm sự mộc mạc chân thành chân chất nhà thơ nữ TML đã rất tài tình khi xây dựng một nhân vật trong từng bài thơ của mình, có khi trùng hợp với tâm sự thật của nàng nhưng có khi chỉ là tâm sự của một nhân vật không phải tác giả nhưng nhà thơ rất tài tình diễn tả thành công. Tôi (TMH) nghĩ nếu nàng viết tiểu thuyết hay truyện ngắn, hay đóng phim đóng kịch thì nàng sẽ rất thành công vì nàng xây dựng nhân vật rất sắc nét và có khả năng tách mình ra khỏi nhân vật. Tôi cũng làm thơ viết văn nhưng dễ bị hoà vào nhân vật và khó tách mình khỏi nhân vật.
Nghệ thuật dùng từ sử dụng ngôn ngữ của TML rất tài ba và câu chuyện cốt truyện của mình rất tuyệt vời làm người đọc thích thú và khâm phục. Nàng làm thơ rất nhanh có khi vừa nói chuyện vừa làm tích tắc xong bài thơ hay trước mặt. Thật là bậc thầy viết lách.
Rồi nàng lại viết
Chợt anh đi em chẳng biết đâu mà tìm
Trong tình yêu ít ai học chữ ngờ. Nhưng nhiều người đọc thơ TML hiểu lầm về nàng. Họ tưởng nàng vừa hạnh phúc đó lại đau khổ đó. Kỳ thực có khi nàng vẫn bình thường không vui không buồn nhưng thơ của nàng với nhân vật trong bài thơ đó có vui có buồn có hạnh phúc có đau khổ.
Chúc mừng em với bài thơ rất độc đáo và đặc biệt.
***
TỪ

Từ anh đến hoa lá bỗng dưng xanh màu
Và hai đứa yêu thương nhau từ dạo ấy
Anh mừng vui nụ cười em đẹp lộng lẫy
Rồi chúng mình cùng thệ ước mãi ngàn sau

Từ anh đến mối duyên đầu vừa chớm nở
Em thẹn thùng như hoa mắc cỡ ngọt ngào
Những cảm xúc ân tình thắm đượm xiết bao
Tưởng chừng như mãi bền lâu muôn kiếp

Chợt anh đi em chẳng biết đâu mà tìm
Mỗi đêm về nghe lòng mình trống vắng
Bốn bề không gian im lìm tĩnh lặng
Nhớ nhung nhiều nhưng chẳng thấy anh đâu

Kể từ đó hai đứa mình không nhau
Những ngày tháng êm đềm làm sao quên được
Chuyện tình yêu ai nào đâu biết trước
Thôi cũng đành lê bước một mình em
Thông Mỹ Linh
***
Và hãy đọc bài thơ DÙ HOÀN CẢNH NÀO TA VẪN VUI
Bài thơ ngũ ngôn 5 chữ với bốn khổ 5 câu tổng cộng 20 chữ rất nhẹ nhàng và truyền cảm.
4 câu đầu tiên
Dù nhọc nhằn gian khổ
Ta vẫn nở nụ cười
Bởi cuộc đời tạm bợ
Cuộc sống được mấy mươi . Những điều nàng viết không có gì mới nhưng TML đã tài tình đưa ngôn ngữ thi ca đến tầm mức khác, thú vị và đặc biệt.
Rồi nàng viết tiếp:
Dù trời mưa hay nắng
Ta chẳng có bận lòng
Để tâm hồn trong sáng
Đôi má thắm ửng hồng
Dù cho thời tiết như thế nào thì vẫn cứ vui sống thoải mái không tự ti nhưng cũng không tự cao.
Ở khổ thứ ba nàng viết
Dù nỗi đau chất chồng
Thời gian dài quên hẳn
Vết thương cũng lành lặn
Hạnh phúc lại như mong
Nàng dặn lòng chính mình và dặn dò tất cả mọi người.
Và cuối cùng nữ thi sĩ kết luận:
Dù không còn tươi trẻ
Tim ta vẫn nồng nàn
Gắng giữ gìn sức khỏe
Cảm xúc dâng ngập tràn
Cảm ơn nữ thi sĩ Thông Mỹ Linh đã cho mọi người đọc thơ tuyệt bút. Chúc em luôn bình an hạnh phúc và đạt được tất cả những gì em ao ước.
***
DÙ HOÀN CẢNH NÀO TA VẪN VUI
Dù nhọc nhằn gian khổ
Ta vẫn nở nụ cười
Bởi cuộc đời tạm bợ
Cuộc sống được mấy mươi

Dù trời mưa hay nắng
Ta chẳng có bận lòng
Để tâm hồn trong sáng
Đôi má thắm ửng hồng

Dù nỗi đau chất chồng
Thời gian dài quên hẳn
Vết thương cũng lành lặn
Hạnh phúc lại như mong

Dù không còn tươi trẻ
Tim ta vẫn nồng nàn
Gắng giữ gìn sức khỏe
Cảm xúc dâng ngập tràn
Thông Mỹ Linh
Trần Minh Hiền Orlando ngày 31 tháng 1 năm 2024
***
TỪ

Từ anh đến hoa lá bỗng dưng xanh màu
Và hai đứa yêu thương nhau từ dạo ấy
Anh mừng vui nụ cười em đẹp lộng lẫy
Rồi chúng mình cùng thệ ước mãi ngàn sau

Từ anh đến mối duyên đầu vừa chớm nở
Em thẹn thùng như hoa mắc cỡ ngọt ngào
Những cảm xúc ân tình thắm đượm xiết bao
Tưởng chừng như mãi bền lâu muôn kiếp

Chợt anh đi em chẳng biết đâu mà tìm
Mỗi đêm về nghe lòng mình trống vắng
Bốn bề không gian im lìm tĩnh lặng
Nhớ nhung nhiều nhưng chẳng thấy anh đâu

Kể từ đó hai đứa mình không nhau
Những ngày tháng êm đềm làm sao quên được
Chuyện tình yêu ai nào đâu biết trước
Thôi cũng đành lê bước một mình em
Thông Mỹ Linh
KHI EM ĐẾN
(Hoạ bài thơ TỪ của Thông Mỹ Linh)
Khi em đến vũ trụ đẹp sắc màu
Đôi chúng ta quyện trong nhau tử thưở ấy
Em rực rỡ ôi nàng tiên lộng lẫy
Tình chúng mình bền vựng mãi ngàn sau

Khi em đến tình bắt đầu như bừng nở
Em ngây thơ em mắc cỡ, ngạt ngào
Em hiền hậu dịu dàng đẹp biết bao
Anh mê đắm yêu dài lâu vạn kiếp

Anh yêu em chúng mình chơi trốn tìm
Ghì siết em trong lòng mình không vắng
Cảm ơn em yêu anh trong trầm lặng
Đôi chúng mình yêu chẳng sợ gì đâu

Đôi chúng mình siết chặt mãi trong nhau
Em tuyệt diệu chẳng làm sao quên được
Mình ước hẹn từ muôn ngàn kiếp trước
Anh yêu em chung bước chỉ mình em
Trần Minh Hiền Orlando ngày 31 tháng 1 năm 2024
***
DÙ HOÀN CẢNH NÀO TA VẪN VUI
Dù nhọc nhằn gian khổ
Ta vẫn nở nụ cười
Bởi cuộc đời tạm bợ
Cuộc sống được mấy mươi

Dù trời mưa hay nắng
Ta chẳng có bận lòng
Để tâm hồn trong sáng
Đôi má thắm ửng hồng

Dù nỗi đau chất chồng
Thời gian dài quên hẳn
Vết thương cũng lành lặn
Hạnh phúc lại như mong

Dù không còn tươi trẻ
Tim ta vẫn nồng nàn
Gắng giữ gìn sức khỏe
Cảm xúc dâng ngập tràn
Thông Mỹ Linh
YÊU EM MÃI NGẬP LÒNG
(Hoạ bài thơ DÙ HOÀN CẢNH NÀO TA VẪN VUI của Thông Mỹ Linh)
Dẫu bất hạnh đau khổ
Mang ơn em nhoẻn cười
Chẳng bao giờ nịnh bợ
Dẫu là đêm ba mươi

Dẫu mặt trời quên nắng
Yêu em mãi ngập lòng
Anh nguyện làm ánh sáng
Cho em đẹp nụ hồng

Dẫu khó khăn chất chồng
Đớn đau không hết hẳn
Trăng lên rồi trăng lặn
Tình chúng mình đợi mong

Dẫu anh giờ không trẻ
Yêu em vẫn nồng nàn
Tình chúng mình luôn khoẻ
Tình chúng ta dâng tràn

Trần Minh Hiền Orlando ngày 31 tháng 1 năm 2024

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm