Poem logo
Poem logo

đôi chúng ta là một cặp lòng thành

Tác giả: Trần Minh Hiền
ĐÔI CHÚNG TA LÀ MỘT CẶP LÒNG THÀNH
Biết bao giờ em hiểu thấu lòng anh
Anh khờ dại một đời theo ảo ảnh
Em hiền diệu một đời luôn óng ánh
Đôi chúng ta là một cặp lòng thành

Này em ơi nàng tiên gãy cánh
Anh yêu em đắm đuối cây cành
Em là ánh bình minh tiên cảnh
Đôi chúng ta là một cặp thiện lành

Anh cùng em bước trên đường chân chánh
Anh yêu em vượt qua mọi chòng chành
Em là hoa hậu sang mà không chảnh
Đôi chúng ta là một cặp song hành

Hỡi em yêu em làm anh hết lạnh
Em là tình yêu mầu nhiệm trong lành
Em là nét diễm kiều lấp lánh
Đôi chúng ta là một cặp công thành
Trần Minh Hiền Orlando ngày 5 tháng 2 năm 2024

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm