Poem logo
Poem logo

nói dối đi anh

Tác giả: Triệu Nguyên Tâm
Nói Dối Đi Anh

Nói dối đi! Anh cần nói dối
Dối hôm nay lại dối ngày mai
Cứ gian dối cho nhiều hơn nữa
Sự thật ư! biết để làm gì.

Với em anh hoài luôn nói dối
Dối trăm lần hay cả ngàn lần
Lần đầu dối gian còn lần cuối
Quen lắm rồi! Nhưng vẫn thấy đau.

Con tim em hình như tê liệt
Đã quá quen rồi lời dối gian
Đến khi anh nói lời chân thật
Em vẫn coi là anh dối em.

Em có thể thôi ngừng thầm khóc
Anh sẽ chẳng bao giờ biết đâu
Em có thể ngừng nói yêu anh
Em có thể ngừng nhìn anh nữa.

Em không muốn anh chở em về
Em muốn chào anh một lần cuối
Xong rồi em sẽ chạy thật mau
Để em ngăn lệ nhoà trên mắt.

Anh ở đâu hay đi thật rồi
Anh đừng nên chơi trò cút bắt
Lỡ mà em không tìm được anh
Em ngã xuống bắt đền anh đấy.

Vì tim em có thể ngừng đập
Mối tình anh em có thể quên
Vì một khi đời em hụt hẫng
Có thể tan nát vào hư không.

Để cho tháng ngày huyền hoặc
Anh chẳng thể nào quên được em
Bóng hình em đời anh day dứt
Đay nghiến anh đến cuối cuộc đời.

Vậy anh nên suy nghĩ cho sâu
Đừng ra đi để rồi tiếc nuối
Biết rằng trời đất thật bao la
Nhưng không có em buồn sẽ chết!

Triệu Nguyên Tâm
February 7, 2024

Link:

@vuonthoTrieuNguyenTam

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm