Poem logo
Poem logo

nam mô a di đà phật 02162024 1

Tác giả: Trần Minh Hiền
CÁNH BUỒM CHỞ NẶNG HỒN THƠ
Cánh buồm cho nặng hồn thơ
Chở em hiền dịu mộng mơ dịu dàng
Mặt trời chở nặng mênh mang
Chở em im lặng xênh xang thâm tình
Đất trời chở nặng lung linh
Chở em thông cảm cho mình thương nhau
Biển trời chở nặng mưa ngâu
Chở em mơ mộng sắc màu tình yêu
Giấc mơ chở nặng ráng chiều
Chở em vi diệu với nhiều thăng hoa
Trần Minh Hiền Orlando ngày 15 tháng 2 năm 2024
BÀI THƠ VALENTINE 2024

Em là Valentine của anh
Cảm ơn em cho anh thiện lành
Cảm ơn em cho anh đôi cánh
Cảm ơn em cho anh hết lạnh

Em là Valentine của anh
Cảm ơn em cho anh kiêu hãnh
Cảm ơn em cho anh đức hạnh
Cảm ơn em cho anh vàng hanh

Em là Valentine của anh
Cảm ơn em cho anh thần thánh
Cảm ơn em cho anh bức tranh
Cảm ơn em cho anh tự tánh

Em là Valentine của anh
Cảm ơn em cho anh thanh thanh
Cảm ơn em cho anh sức mạnh
Cảm ơn em cho anh công thành
Trần Minh Hiền Orlando ngày 14 tháng 2 năm 2024
BÀI THƠ NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024
1.
Em là đức hạnh
Anh là kiêu hãnh
Anh là thiền hành
Em là vàng hanh
2.
Em là điều phước hạnh
Em là niềm kiêu hãnh
Anh học hỏi thiền hành
Em là nắng vàng hanh
3.
Em là nàng tiên đức hạnh
Anh là gã khờ kiêu hãnh
Anh là kẻ ngu học hành
Em là ánh sáng vàng hanh
4.
Em là thần tiên của phước hạnh
Anh là ngu ngơ lòng kiêu hãnh
Anh là siêng năng vẫn thiền hành
Em là mầu nhiệm ôi vàng hanh
Trần Minh Hiền Orlando ngày 11 tháng 2 năm 2024
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 02162024
Nam mô A Di Đà Phật
Lòng con sám hối vô cùng
Âm thầm kiên trì tu học
Cho ngày tinh tấn bao dung

Nam Mô A Di Đà Phật
Niệm niệm không quên học hỏi
Bốn mùa không quên cố gắng
Thời thời không quên ơn đời

Nam Mô A Di Đà Phật
Nguyện cầu thế giới an bình
Cầu nguyện mọi loài an lạc
Giúp người tuỳ thuận chúng sanh

Nam Mô A Di Đà Phật
Cố công trì chí tu hành
Cầu cho mọi người an ổn
Cầu cho tất cả công thành
Trần Minh Hiền Orlando ngày 16 tháng 2 năm 2024
EM MẶC ÁO XANH QUA DỄ THƯƠNG
Em mặc áo xanh quá dễ thương
Làm anh mê mẩn mãi tơ vương
Em xinh như thể đường mầu nhiệm
Em đẹp như là nét diệu thường
Em hiến mọi điều mùa hạ đỏ
Em dâng tất cả mùa xuân hường
Ôm em thật chặt và mê mẩn
Em tựa nàng tiên quá dễ thương
Trần Minh Hiền Orlando ngày 17 tháng 2 năm 2024

Trần Minh Hiền Orlando ngày 11 tháng 2 năm 2024

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm