Poem logo
Poem logo

kẻ đa tình 2

Tác giả: Thiên Ân
KẺ ĐA TÌNH 2
Kẻ đa tình trúc mai bén gió
Cửa trái tim khép mở bao giờ ?
Mộng về chín đỏ giấc mơ
Trăm năm chín đợi, mười chờ ấp ôm

Kẻ đa tình ưa dòm , xem, ngó ...
Những bóng hồng sang ngõ thả thương
Vén màn bí mật khói sương
Mong manh đậu nhánh tư tương âm thầm

Kẻ đa tình thâm quầng mắt đói
Đời đắm say mòn mỏi cánh chim
Sợ đâu " xuống biển mò kim"
Thuyền yêu tách bến ngả nghiêng tuổi đời

Kẻ đa tình chơi vơi cái đẹp
Thời gian trôi khép nép câu thề
Thủy tinh dễ vỡ mân mê
Cô đơn , trống vắng đeo về lạ tai

Kẻ đa tình thở dài ngao ngán
Quỹ thời gian " khô hạn" sớm mai
Tâm hồn yếu đuối nhánh cây
Nhận tin " sét đánh" xa bay chốn nào ?

Kẻ đa tình chìm mau bóng tối
Buồn xen vui chờ đợi, đợi chờ
Ai còn buông nét ngây thơ ?
Bắn vào quá khứ múi giờ khổ đau
Ngày 22/2/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm