Poem logo
Poem logo

lệ hoang

Tác giả: Thiên Ân
LỆ HOANG
Lệ hoang rơi mau hôm trước
Đắng cay ngập bờ thi ca
Đôi ta tình yêu trói buộc
Giấc mơ đứt quãng nhạt nhòa

Lệ hoang mềm môi mằn mặn
Dòng đời xô đẩy , đẩy xô
Rèm mi tự nhiên nằng nặng
Chạy trong hư ảo mơ hồ

Lệ hoang chìm mau chóng vánh
Trần gian lắm kẻ gièm pha
Bây giờ tình yêu vỗ cánh
Bay xa, quên lãng chiều tà

Lệ hoang khóc than sướt mướt
Héo tàn sương khói mong manh
Vời vợi cơn mê não nuột
Buồn vương chiếc lá lìa cành

Lệ hoang dột bờ kỉ niệm
Rách rưới bốn mùa thi ca
Chiếc áo thời gian ẩn hiện
Giẫm chân tại chỗ ngày xa

Lệ hoang không tên, chẳng tuổi
Ai gieo hạt giống cánh đồng ?
Giông tố kết tủa xâu chuỗi
Tựa hồ oan trái sầu mong

Lệ hoang ngẩn ngơ, ngơ ngẩn
Rong rêu lốm đốm tuổi đời
Gồng gánh phong trần bụi bặm
Mảnh hồn nát vụn phai phôi
Ngày 26/3/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm