Poem logo
Poem logo

em có phải là nàng tiên gãy cánh

Tác giả: Trần Minh Hiền
EM CÓ PHẢI LÀ NÀNG TIÊN GÃY CÁNH
Em có phải là nàng tiên gãy cánh
Đến cùng anh nếm những ngọt bùi
Em có phải bài thơ góc cạnh
Đến cho anh hiểu rõ nụ cười

Em có phải là mặt trời diệu vợi
Đến cho anh ấm áp vô cùng
Em có phải là biển trời chờ đợi
Hát cho anh niệm khúc muôn trùng

Em có phải là tình yêu ân sủng
Ướp hồn anh bằng cả thâm tình
Em có phải là ngại ngùng ướt sũng
Đến cùng anh qua hết hành trình

Em có phải là lạ lùng yên tĩnh
Ru hồn anh bằng tiếng dương cầm
Em có phải là lạc loài thanh tịnh
Ngập đời nhau hòa quyện âm thầm
Trần Minh Hiền Orlando ngày 13 tháng 4 năm 2024

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm