Poem logo
Poem logo

chiều cũ

Tác giả: Phong Khiêm Tốn
Có những ngày...
Chợt sóng đời đổ bể
Muộn phiền tạt ngang xé rách đam mê
Tình chân quê nhưng tình lỗi ước thề.

Lá úa vàng rồi lá sẽ rơi
Tình dang dở tình cũng chơi vơi
Duy chỉ có một thời cho say đắm
Liễu rủ hoa gió hát không lời

Lặng đứng đây trời chiều bóng đổ
Chạng vạng lời ru tình cũ vội vàng
Nếu biết cánh hoa cháy nắng chiều phiền muộn
Lời hôn hứa sẽ không nở dưới trăng Ngà.

Em đã xa, em cứ việc đi xa
Anh đời dại hoa rực nở rồi tàn
Nhưng mênh mang gởi hương theo gió
Cuộn lấy đời em, che chở tình em.

Hãy trân trọng dù tháng ngày đã cũ
Xuân xanh kia chúng ta đẹp và buồn
Đường em đi, hành trang về nơi ấy
Đừng nặng mang kẻo sầu tím vườn sim

Mình để lại cho thời gian còn mãi
Buông chìm sâu xuống tận cùng biển cả
Mặc rong rêu giăng lối về chốn cũ
Ngày nào đó nắng chiếu ngọc lại xanh.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm