Poem logo
Poem logo

vô thường

Tác giả: Nvpk
Ôi đời người thoáng phút giây
Sinh lão bệnh tử vòng quay cuộc đời
Sống thời tranh đấu với đời
Thác ra nấm đất dưới trời hoang vu
***
Ngẫm đời ý nghĩa là đâu
Bạc tiền, danh vọng, hay lâu đài vàng?!
Tình người trên chốn nhân gian
Phải chăng là trọng hơn ngàn xa hoa?!
Vật chất nay gần mai xa
Nghĩa nhân đọng mãi không nhoà ngàn sau...
***
Miên man tâm sự dàu dàu
Buồn dâng khoé mắt... Nỗi sầu tang thương
Người đi đã khuất nẻo đường
Màn đêm ngập lối, ngàn phương thảm sầu
Người đi, người ở lại đau
Trăng tàn, chiều khuất khi nào cho khuây!!!
***
nvpk

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm