Poem logo
Poem logo

sỏi đá ngậm ngùi

Tác giả: Thiên Ân
SỎI ĐÁ NGẬM NGÙI
Ru em sỏi đá ngậm ngùi
Trôi thời ngây dại nguồn vui mất còn ?
Vườn yêu hái trái cô đơn
Rụng rơi kỉ niệm héo mòn câu thơ

Ru em sỏi đá ngẩn ngơ
Hẹn hò giữa Ngọ , đợi chờ hàng cây
Lá vàng ve vãn thơ ngây
Gió mây, mây gió vui vầy ôm nhau

Ru em sỏi đá nghiêng mau
Rong rêu thèm uống giọt nào tình yêu ?
Đôi tà áo mỏng , liêu xiêu
Đắp bờ âu yếm nuông chiều mơn man

Ru em sỏi đá thở than
Ngày xưa " Đập vỡ cây đàn" buông dây
Thôi rồi, máu chảy đứt tay
Dòng sông cuộn chảy miệt mài phù sa

Ru em sỏi đá gièm pha
Những cơn mộng mị chuyến phà hoàng hôn
Con đường lá đổ dặm mòn
Một năm mất dấu chân non giẫm mùa

Ru em sỏi đá già nua
Tên nhau ai gọi trêu đùa còn đâu ?
Tình yêu chìm đắm biển sâu
Vòm trời bão tố nghiêng sầu lẻ loi
Ngày 17/5/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm