Poem logo
Poem logo

sợi dây tình

Tác giả: Nguyên Hữu
SỢI DÂY TÌNH
(Song thất lục)

Em thấy những bông hoa trên tay
Anh thấy nụ cười em mê say
Sợi dây nào giữa đôi ta

Em chỉ về phía hoa mới hái
Trong lời em có điều khắc khoải
Bó hoa trên tay vẫn cười

Em vừa nói giống lời của mẹ
Sợi dây là tấm chân tình nhé
Tà áo dài trắng lắc lư

Anh ngơ ngác dường như không hiểu
Lấy vòng tay thành sợi dây kiểu
Cứ ôm chặt sẽ không rời

“Mẹ cũng thường nói: trời mưa - nắng
Thất thường như con gái căng thẳng
Lựa chọn váy - áo cho mình”

Em nhìn anh lặng thinh gieo tội
Có lẽ nào mình vừa mắc lỗi
Chắc do ôm quá chặt ư?

Có lẽ là lời vừa mới nói
Nhưng đúng mà làm gì tính lỗi
Thật là con gái nắng mưa

Anh… anh sai được chưa đừng giận
Cười lên đi trút bỏ vướng bận
Để tình ta mãi nở hoa.

18/02/2026
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm