Poem logo
Poem logo

xin như chưa từng

Tác giả: Huyandrics
Em xinh đẹp như nụ hồng chớm nở
Tôi già nua cũ kỹ đã lâu rồi
Em đừng để duyên em thời lỡ dở
Khi trót nhầm trộn lẫn cuộc đời tôi

Lần nào đó hãy xem là ngộ nhận
Em hãy quên như chưa phải đã từng
Lần nào đó tôi như người quá phận
Lỡ gieo mầm...dẫu trong dạ dửng dưng...

Em đi nhé cuộc đời em dài lắm
Đừng nhìn tôi thời gian ngắn lại rồi
Một khoảng cách sẽ trở thành định nghĩa
Nên chúng mình cứ đến thế là thôi

Ngày sẽ hết tôi sẽ rồi cũng hết
Tôi sẽ đi và chưa biết đi đâu
Nên em nhé đừng nhìn tôi nữa nhé
Như thương yêu chưa từng phải bắt đầu

Những ký ức sẽ thôi không nhớ nữa
Tự đào mồ chôn lấp những mai sau
Những kỷ niệm sẽ lu mờ cũ kỹ
Em đi đi đời đó giậy hương màu

Ngày sẽ hết tôi sẽ rồi cũng hết
Tôi sẽ đi và chưa biết đi đâu
Ngày ngắn lại và rồi tôi sẽ chết
Xin yêu thương chưa từng có bắt đầu...

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm