Poem logo
Poem logo

đêm khóc

Tác giả: Huyandrics
ĐÊM KHÓC

Chở nắng đi cho đêm tìm trở giấc
Ngày bỗng nhớ quên đâu đó một lần
Ta giục mình lao theo những bâng khuâng
Mặc cả trái tim thêm lần thổn thức
Xô đời ngã nghe trống lòng vỗ ngực
Nhịp âm vang từ đáy vực hoang tình
Xua linh hồn theo đuổi một niềm tin
Treo trái mật vô hình cây hoang tưởng
Chiều trở gót cho đêm về trăm hướng
Trả tâm tư về mấy cõi vô thường
Một thoáng trải lòng bỏ nỗi nhớ tha hương
Có tiếng khóc than trần thường réo gọi
Có những hạt sương lạnh lòng cỏ rối
Khóc trăm năm buồn cổ độ theo về
Bỏ sau đời từng ấy những đam mê
Đêm khóc lóc não nề bao bấy thưở


Đọc ngược:


ĐÊM KHÓC

Đêm khóc lóc não nề bao bấy thưở
Bỏ sau đời từng ấy những đam mê
Khóc trăm năm buồn cổ độ theo về
Có những hạt sương lạnh lòng cỏ rối
Có tiếng khóc than trần thường réo gọi
Một thoáng trải lòng bỏ nỗi nhớ tha hương
Trả tâm tư về mấy cõi vô thường
Chiều trở gót cho đêm về trăm hướng
Treo trái mật vô hình cây hoang tưởng
Xua linh hồn theo đuổi một niềm tin
Nhịp âm vang từ đáy vực hoang tình
Xô đời ngã nghe trống lòng vỗ ngực
Mặc cả trái tim thêm lần thổn thức
Ta giục mình lao theo những bâng khuâng
Ngày bỗng nhớ quên đâu đó một lần
Chở nắng đi cho đêm tìm trở giấc.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm