Poem logo
Poem logo

thiên đường thôi lỡ

Tác giả: Thiên Ân
THIÊN ĐƯỜNG THÔI LỠ
Thiên đường thôi lỡ chia phôi
Chuyện xưa xếp cánh chân trời nhỏ nhoi
Ôm mùa vụn vặt thiệt thòi
Tiếng cười, giọng nói coi mòi vỡ đôi

Thiên đường thôi lỡ lâu rồi
Chim không cõng nắng tim côi cút buồn
Nụ hôn hờ hững vội buông
Ngày em nhón gót chuồn chuồn đậu bay

Thiên đường thôi lỡ gió mây
Hàng cây câm nín đó đây giăng sầu
Bờ rào chim nhả thương đau
Mười năm sau, mười năm sau...thế là ...

Thiên đường xơ xác cỏ hoa
Bướm ong mỏi cánh lệ sa tháng ngày
Điệu ru nước mắt riêng tây
Dấu chân kỉ niệm bùn lầy bủa vây

Thiên đường thôi lỡ vòng tay
Bốn mùa trăn trở đắng cay ngập lòng
Mênh mông trời đất, mênh mông ...
Xa nhau là nhớ buồn trông thuở nào ?
Ngày 26/5/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm