Poem logo
Poem logo

em là giấc mơ nhiệm mầu

Tác giả: Trần Minh Hiền
EM LÀ GIẤC MƠ NHIỆM MẦU
Em là giấc mơ nhiệm mầu
Đôi ta yêu nhau thắm thiết
Mùa xuân tình yêu chắc thiệt
Đôi mình hoà quyện thành đôi

Em là ước mơ lưng đồi
Đôi ta yêu nhau mãi mãi
Mùa hè tình yêu mềm mại
Đôi mình hoà quyện trong nhau

Em là cơn mơ nhiệm mầu
Đôi ta yêu nhau bền chặt
Mùa thu say sưa ánh mắt
Đôi mình hoà quyện muôn năm

Em là mộng mơ trăng rằm
Đôi ta yêu nhau thành thật
Mùa đông dịu dàng thánh thất
Đôi mình hoà quyện đắm say
Trần Minh Hiền Orlando ngày 27 tháng 6 năm 2024

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm