Poem logo
Poem logo

buồn duyên kiếp

Tác giả: Huyandrics
Bể khổ trần gian tắm lâu rồi
Thấm nhèm quá khứ những năm trôi
Mai này chẳng lẽ còn gục gội
Tháng ngày nối tiếp của cuộc đời
Người đâu ghé lại góp tiếng lời
Ân tình xin chớ nhạt như vôi
Keo sơn bền chặt duyên tơ tóc
Người về ở lại nhé...đời tôi...

Tụ bóng viễn thành vá mộng tơ
Đêm còn thao thức với bơ vơ
Xui chi ai để hồn tôi khóc
Giữa chốn hồng hoan lạc bến bờ
Người bỏ riêng tôi dạ rối bời
Đường yêu một bóng bước chơi vơi
Gục xuống cõi đời van tạ lỗi
Tạ tình! Em cứ mặc buồn tôi...

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm